Vì tội con

VÌ TỘI CON
ĐINH THANH HIỀN

ĐK: Vì tội con chúa đã hiến mình, vì yêu Con Chúa chấp nhận hy sinh. Bê-lem xưa sinh chốn hang lừa, sông Gio-dan Chúa chịu phép rửa và chịu chết giữa đồi Can-vê.

1/ Chúa chí ái và rất nhân từ. Ngài vì con chấp nhận thương đau. Ôi tình yêu quá đỗi nhiệm mầu, con ngày đêm ăn năn nguyện cầu, Ngài nguồn cậy trông con hằng ước mong.

2/ Chúa rất thánh không vướng tội đời. Ngài cần chi lãnh nhận phép rửa. Ôi vì con , Chúa đã hạ mình, mong rằng con ăn năn tội tình để rồi ngày sau hưởng nguồn phúc vinh.

 



Thư Viện Công Giáo

Nhà Thờ

Chủ Đề

Có Thể Bạn Quan Tâm

Vinh quang những bước chân

VINH QUANG NHỮNG BƯỚC CHÂN MI TRẦM ĐK: Vinh quang những bước chân đi truyền...

Khi Con Về

Khi Con Về     1. Khi con về lòng tràn niềm vui. Khi con về...

Ngày 01/08: Thánh Anphongsô, Giám mục, tiến sĩ Hội...

Ngày 1 tháng 8THÁNH ANPHONGSÔ ĐỆ LIGORIÔGIÁM MỤC TIẾN SĨ(1696-1787) I. ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ Hôm nay Giáo Hội...

Chúng ta đang trong MÙA VỌNG

Chúng ta đang trong mùa GIÁNG SINH

Chúng ta đang trong MÙA CHAY

Chúng ta đang trong TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúng ta đang trong MÙA PHỤC SINH

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM