Thư Viện Công GiáoThánh CaTiếng ca hòa tiếng cười

Tiếng ca hòa tiếng cười

TIẾNG CA HÒA TIẾNG CƯỜI

VI NAM

 

1/ Nào ra đi theo Chúa Ki-tô. Cùng mang theo tình yêu chứa chan. Đem ánh sáng chiếu soi vũ hoàn. Đem thứ tha vào nơi thù oán. Người sai ta đi khắp muôn nơi. Vượt non cao hay qua biển khơi. Đem Chúa đến với muôn muôn người. Đem tiếng ca hòa với tiếng cười.

 

2/ Nào ra đi theo Chúa Ki-tô. Cùng anh em dựng xây ước mơ. Một thế giới sống không hững hờ. Ngàn trái tim bừng vui chan chứa. Nhiều anh em đang sống thấp hèn. Đời cô đơn lạc trong bóng đêm. Ta hãy đến thắp lên ánh đèn. Trao mến thương hạnh phúc êm đềm.

 

3/ Nào ta đi theo Chúa nhân lành. Nào đi nhanh đoàn con tuổi xanh. Đem bác ái kiến xây hòa bình. Cho đức tin rạng ngời công chính. Vì thương ta Chúa đã xuống trần. Ngài khoan dung yêu thương thế nhân. Ta hãy đến với nhau thật gần. Và nắm tay trìu mến ân cần.

 

ĐK: Khoan dung, hy sinh luôn một đời khiêm nhường. Phục vụ trọn tình quên hết những sầu vương. Gioan Phaolô II ngôn sứ của tình yêu. Gioan Phaolô II dấn thân muôn dặm trường.



Thư Viện Công Giáo

Nhà Thờ

Chủ Đề

Có Thể Bạn Quan Tâm

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.Đáp: Thương xót chúng con. Thưa: Lạy Trái Tim cực...

Giê-su tình yêu

GIÊ-SU TÌNH YÊU Thái Nguyên   1/ Trước Thánh thể nhiệm mầu, ai người nào đâu...

Làn hương trầm

LÀN HƯƠNG TRẦM ĐK: Hương trầm thơm nghi ngút, kính tiến lên ngai tòa...

Chúng ta đang trong MÙA VỌNG

Chúng ta đang trong mùa GIÁNG SINH

Chúng ta đang trong MÙA CHAY

Chúng ta đang trong TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúng ta đang trong MÙA PHỤC SINH

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM