Thơ Công Giáo ─ tag
Trang blog này hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những bài thơ công giáo tinh tế, đậm chất văn hoá và tâm linh. Khám phá vẻ đẹp kỳ diệu của thơ phỏng theo ý kinh thánh, từ những câu chuyện sâu lắng trong kinh thánh Cựu Ước đến những lời cầu nguyện mạnh mẽ trong kinh thánh Tân Ước. Bạn cũng sẽ tìm thấy những bài thơ các thánh, tôn vinh những nhân vật đáng kính đã ghi dấu ấn trong lịch sử công giáo. Hãy cùng chúng tôi bước vào thế giới thiêng liêng này và cảm nhận sự gần gũi với đức tin và triết lý sống cao đẹp.
Bài Viết Mới
Thơ Công Giáo
Người Cha nhân hậu
Cha đợi con mỏi mòn vương khóe mắt
Cha thương con lầm lạc bước u mê
Đông đã qua, sao con chưa trở về
Cha vẫn đợi...
Thơ Công Giáo
Ví Dụ Về Người Pha-ri-si Và Người Thâu Thuế
(Dựa theo Lu-ca 18: 9 - 14)
Đây là thí dụ Chúa dùngĐể dạy bài học ta cùng soi chungCon người cần sống khiêm cungĐừng...
Thơ Công Giáo
Bầy Chiên Và Người Chăn
Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 5: 18; Hê-bơ-rơ 13: 17-19
Bầy chiên cần có người chănĐể lo chăm sóc tâm thần, hồn linh.Dạy ta trong sự...
Thơ Công Giáo
TÌNH MẪU TỬ
Tình “Mẫu Tử” sáng muôn đời bất diệtLuôn hy sinh thua thiệt để cho conHơn tất cả những đổi núi dời nonNhư Thánh Nữ...
Thơ Công Giáo
THÁNH NỮ HOAN CA
MONICA Mẹ tuyệt vời !Nêu gương sáng chói cho đời noi theo,
Dù đời đau khổ bao nhiêu,
Cậy trông vào Chúa mọi điều sẽ qua.
Hai...
Thơ Công Giáo
THÁNH MONICA
Một đời khổ lụy lắm đa đoan.Thánh nữ cam lòng chẳng thở than.Lấy phải người bê tha nát rượu.Nuôi con ngỗ nghịch bỏ xa...
Thơ Công Giáo
LỆ SẦU MONICA
(Thánh Monica thành Hippo, 333–387, lễ ngày 27-8)
Dù khó nguy nhưng không hề nao núng
Giữa bão giông vẫn một lòng tin yêu
Dù con tim...
Thơ Công Giáo
Đức Mẹ Ban Ơn
Siêng năng lần hạt mân côi
Mẹ thương ấp ủ trọn đời bình an
Dòng đời sóng gió nguy nan
Ngước trông lên Mẹ vững vàng niềm...
Thơ Công Giáo
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Thiên Thần báo tin Mẹ đầy ơn phúc
Đức Mẹ sấp mình thờ lậy Chúa Trời
Ôi! Lậy Thiên Chúa, Đấng...
Thơ Công Giáo
Gia Đình Thánh Đức
Gia đình của Chúa Giêsu
Cả Ba Đấng Thánh khiêm nhu hoà đồng
Giuse ít nói chăm làm
Chúa Con chăm chỉ siêng năng hiền ngoan
Maria Mẹ...