Đức mẹ Maria ─ tag
Bài Viết Mới
Thơ Công Giáo
LỜI KINH CỦA MẸ
Mẹ già lần chuỗi Mân CôiLâm râm khấn nguyện khi hơi sắp tàn.Hạt châu chuỗi ngọc kinh vàngLà nguồn ân sủng xoá tan bụi...
Thơ Công Giáo
VÒNG CHUỖI MÂN CÔI
Trên tay vòng chuỗi Mân CôiNiệm kinh suy gẫm đôi môi mỉm cườiTình Mẹ muôn thuở xinh tươiThương hằng cứu giúp con người ngày...
Thơ Công Giáo
CHO ĐỜI BAO DẤU LẠ…
Trời nhạt nắng gió từ xa vang vọng,Tiếng kinh chiều đâu đó vẳng xa đưaBãi cát vàng mênh mông nằm đợi sóngChùm hoa tím...
Thơ Công Giáo
KINH MÂN CÔI
Kinh Mân Côi thiết tha trìu mếnĐoàn con dâng, Mẹ dấu yêu ơi!Muôn cung lòng rộn rã đầy vơiTháng dấu ân, tràn bao say...
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 15/09: Đức Mẹ Sầu Bi
Ngày 15 tháng 09ĐỨC MẸ SẦU BI
Lm. Giuse Đinh Tất Quý
I. Ý NGHĨA CỦA THÁNH LỄ HÔM NAY
Hôm qua, Hội thánh suy tôn Thánh...
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 15/08: Đức Mẹ hồn xác về trời
Ngày 15 tháng 8ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI
Hôm nay Giáo Hội cho chúng ta mừng kính một trong bốn hồng ân trọng đại...
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 16/07: Đức Trinh Nữ Maria núi Camêlô
Ngày 16 tháng 7ĐỨC MẸ NÚI CAMÊLÔ
I. ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ
Đức Mẹ núi Camêlô còn được biết đến với tên gọi là Đức Mẹ núi Cát...
Các Kinh Công Giáo
Kinh Dâng Nước Việt Nam Cho Trái Tim Đức Mẹ
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng trông cậy chạy đến cùng Mẹ.
Mẹ là...
Các Kinh Công Giáo
Kinh Hội Áo Đức Bà
Lạy Ơn Rất Thánh Đồng Trinh Maria là quan thầy họ Áo Đức Bà. Chúng con dốc lòng vào họ Áo Đức Bà và...
Các Kinh Công Giáo
Kinh Nữ Vương Thiên Đàng
Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng – AlleluiaĐáp: Vì đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng – Alleluia
Xướng: Người đã...
Các Kinh Công Giáo
Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình
Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng...
Các Kinh Công Giáo
Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu E-và...