Tạ Lễ

TẠ LỄ

VI NAM

 

1/ Con ra về mang theo niềm tin Chúa trao lên đường. Đem Tin Mừng như đuốc ngời sáng thắp lên tình yêu. Ngày từng ngày tim con luôn khắc ghi ơn Ngài và từng ngày con xin loan báo tin Nước Trời.

 

2/ Trong hy vọng con mang tình thương đến anh em mình. Bác ái là chân lý để nối kết muôn vòng tay. Cuộc hành trình còn xa nhưng Chúa luôn song hành đường dài rồi mau qua con đến nơi an bình.

 

ĐK: Vì tình Ngài yêu thương ta mang hết bao nhiêu tội tình. Ngài đã chết nhưng đã sống lại hiển vinh khải hoàn. Cùng Ngài đoàn con cất bước mang mến thương cho mọi người. Đem Tin Mừng Nước Chúa đến cho người đang trông mong.



Thư Viện Công Giáo

Nhà Thờ

Chủ Đề

Có Thể Bạn Quan Tâm

Đức Kitô đã phục sinh từ cõi chết

  ĐỨC KITÔ ĐÃ PHỤC SINH TỪ CÕI CHẾT HUY HOÀNG   ĐK: Từ cõi chết Đức...

Vinh phúc cho người

VINH PHÚC CHO NGƯỜI IGN. NGUYỄN HÙNG LÂN ĐK: Ôi vinh phúc thay! Vinh phúc...

TẠI SAO LÀ HIỆP HÀNH? CÁI NHÌN THẦN HỌC

WHĐ (19/4/2025) – Hội Thánh Công giáo hôm nay đã dấn thân theo nẻo đường hiệp hành....

Chúng ta đang trong MÙA VỌNG

Chúng ta đang trong mùa GIÁNG SINH

Chúng ta đang trong MÙA CHAY

Chúng ta đang trong TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúng ta đang trong MÙA PHỤC SINH

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM