Nào con biết lấy gì
•ĐK: ( Nào con biết lấy gì) Nào con biết lấy gì để tạ ơn Thiên Chúa nhân hiền từ ái. (Bao hồng ân lai láng) Những ơn thiêng Ngài ban dệt thành khúc hát tri ân cảm mến ân tình Chúa Trời.
•1. Tron đời con Chúa ơi , đã hiến dâng trót cả tuổi xuân. Bởi chính Ngài mời gọi và chọn con tiến lên bàn thánh. Đem phúc ân xoa dịu trần gian đau thương, Chiếu sáng muôn tâm hồn còn bao tơ vương. Sống chứng nhân Ngài nơi dương thế dẫu ngàn chông gai.
•2. Vì tình yêu thánh thiêng Chúa nâng con lên hàng tư tế, Để mỗi ngày đời con cùng hiệp thông trở nên của lễ. Đi rắc gieo Tin Mừng tràn lan muôn phương, cho những ai khát vọng tìm theo yêu thương. Quyết trung thành trọn đời theo Chúa chẳng hề đổi thay.
•3. Ngài chọn con dấn thân để đắp xây ngôi nhà của Cha. Dẫu thăng trầm khổ lụy lòng cậy trông vững tin vào Chúa. Xin giúp con chu toàn việc Cha trao ban, kiên vững trong sứ mệnh Ngài sai con đi,sống kết hiệp từng giây với Chúa, suốt trọn đời con.
Đinh Công Huỳnh