Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép tắc vô cùng, đã thương để chúng con đến sớm mai nay, thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay, khỏi sa phạm tội gì. Lại xin Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn lành theo ý Chúa; vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.
Thư Viện Công Giáo
Nhà Thờ
Có Thể Bạn Quan Tâm
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 23/09: Thánh Piô Pietrelcina, linh mục
Ngày 23 tháng 9THÁNH PIÔ PIETTRELCINA
1. Đôi hàng tiểu sử
Khi bàn về thánh Piô Piettrelcina triết gia...
Blog Công Giáo
NGUỒN GỐC CỦA TRI THỨC: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO...
Tri thức đích thực không đến từ AI, mà đến từ chính sự hợp nhất giữa lý...
Blog Công Giáo
Chiêm ngưỡng Đền Thờ Thánh Phêrô 360° tại Vatican
Quý vị và các bạn thân mến!
Dù ước mong, nhưng không phải ai cũng có dịp đến...
