Phụng VụCác Kinh Công GiáoKinh Của Người Mẹ

Kinh Của Người Mẹ

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới thấu hiểu được hết tấm lòng người Mẹ. Xin Chúa che chở cho con cái con phần hồn phần xác. Xin cho chon cái con ơn dễ dạy. Xin cho con ơn nhân ái dịu hiền mà không nhu nhược, luôn cương quyết những khi cần thiết. Xin gìn giữ con khỏi tính hay gắt gỏng, nóng giận, hoặc quá nuông chiều con cái. Xin giữ gình miệng lưỡi con, khỏi thốt ra những lời chua cay độc ác.

Xin Chúa đừng để con phải đau lòng, vì thấy con cái con bịnh hoạn tật nguyền, hay lười biếng ham chơi. Xin cho chúng ơn trung tín với Chúa trong đức tin suốt đời. Xin cho chúng biết sử dụng những tài năng Chúa ban, để làm vinh danh Chúa, phụng sự nhân loại và tổ quốc thân yêu. Xin cho con nêu gương sáng cho con cái con, biết nhẫn nại dạy dỗ chúng theo tinh thần Đạo Chúa, để đời này gia đình chúng con làm vui lòng Chúa, và đời sau cả nhà chúng con được hưởng kiến dung nhan dịu hiền Chúa trên trời. Amen.



Thư Viện Công Giáo

Nhà Thờ

Chủ Đề

Có Thể Bạn Quan Tâm

Fiat

FIAT HUY HOÀNG   1/ Lời xin vâng hôm xưa. Mẹ đã thưa cùng Sứ Thần:...

Bắt đầu 9 ngày tang của Giáo hội Công...

Vào lúc 20 giờ 00 thứ Hai, Đức Hồng Y Farrell, Hồng y nhiếp chính của Giáo...

Nhân Chứng Tin Mừng

NHÂN CHỨNG TIN MỪNG VIỆT KHÔI-NGỌC LINH   ĐK: Như Cha đã sai Thầy đây giờ...

Chúng ta đang trong MÙA VỌNG

Chúng ta đang trong mùa GIÁNG SINH

Chúng ta đang trong MÙA CHAY

Chúng ta đang trong TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúng ta đang trong MÙA PHỤC SINH

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM