Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng: “Bay hãy xin thì bay sẽ được”. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng, thương đến các linh hồn nơi luyện ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa Thiên Đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.
Thư Viện Công Giáo
Nhà Thờ
Có Thể Bạn Quan Tâm
Blog Công Giáo
“Tại sao không đi tu” – LM. Tiến Linh
https://youtu.be/ZazZ2H82LEA?si=GU6h4iJduJDOz86y
CD18 Con Yeu Linh Muc Chua
Bai hat "Tại sao không đi tu"
Nhạc Lời và Tiếng...
Giáo Hội Công Giáo
Bí Tích Mình Thánh Chúa
Thánh Thể là gì?Là của lễ hy sinh. Chúa Giêsu thực sự hiện diện dưới hình bánh...