Tin TứcBlog Công GiáoKhóa Giáo Lý đặc biệt

Khóa Giáo Lý đặc biệt

Những ngày đầu tháng 12 dương lịch năm 2023, tôi tiếp nhận hai đôi hôn nhân khá đặc biệt. Có một bạn nữ vừa theo học xong khóa giáo lý hôn nhân cuối năm của Giáo xứ An Phú. Bạn trai của bạn ấy thì đang lao động ở Nga nên không có thời gian tham gia khóa học. Thời gian trở về Việt Nam của bạn đó cũng khá eo hẹp nên tôi được đề nghị giúp bạn đó trong vòng 3 tuần. Tôi yêu cầu bạn đó đến ở nhà xứ với tôi và bạn đó chấp nhận. Cùng lúc đó, lại có một đôi hôn phối nữa đến xin tôi giúp. Bạn gái đã có thai được gần 6 tháng, là người đạo gốc và đã có bằng giáo lý hôn nhân, còn bạn trai thì là dự tòng. Anh bạn này kém bạn gái tới 4 tuổi nên trông còn khá thư xinh. Tôi cũng yêu cầu bạn trai đó đến ở nhà xứ với tôi và cậu cũng chấp nhận. Thế là tôi hẹn một ngày, hai bạn cùng đến ở nhà xứ. Tôi cấp cho mỗi bạn một phòng. Mới đầu, bà con trong giáo xứ cứ tưởng tôi mới có hai thầy về giúp xứ. Sau đó, họ mới hiểu là không phải là thầy mà là những chàng trai đến học giáo lý hôn nhân. Chàng trai đạo gốc sinh năm 1986 còn anh bạn lương dân sinh năm 1998. Cả hai cùng là những con hổ và chênh nhau một giáp. Đón một lúc hai con hổ về ở cùng, kể ra tôi cũng liễu lĩnh thật phải không các bạn?

Những ngày Mùa Vọng, tôi khá bận rộn với công việc mục vụ. Vì thế, giờ học thường không cố định. Bất cứ lúc nào tôi rảnh là lớp học bắt đầu. Tôi giảng dạy cho các bạn không chỉ trong các giờ học mà còn trong các Thánh lễ hàng ngày, thậm chí là cả trong giờ ăn, tôi cũng cắt nghĩa giáo lý cho các bạn. Chàng trai đạo gốc biết lái xe nên đi dâng lễ ở đâu, tôi có tài xế đi cùng và chàng trai kia cũng đi dự lễ cùng. Vì thế mà trên xe, đôi khi tôi cũng ôn lại giáo lý cho họ. Buổi tối, tôi dành thời gian để cùng cầu nguyện với các bạn. Giờ cầu nguyện thường bắt đầu bằng vài kinh đơn giản. Sau đó, tôi đọc một đoạn Kinh Thánh. Tôi dành vài phút để suy niệm và một khoảng thời gian cho thinh lặng. Cuối cùng, tôi cầu nguyện tự phát cùng với hai bạn. Giờ kinh kết thúc với kinh trông cậy và kinh vực sâu. Thường mỗi buổi cầu nguyện kéo dài khoảng 15 đến 20 phút, nhưng luôn có một cái gì đó chạm đến sâu thẳm trái tim của mỗi người tham dự.

Chỉ trong vòng hai tuần lễ, tôi đã cùng với hai bạn đi hết chương trình Giáo lý dự tòng và giáo lý hôn nhân. Các buổi học ban ngày thường có thêm hai bạn nữ tham dự. Khi dạy cho ít người, tôi mới khám phá thấy nét độc đáo của giáo trình giáo lý dự tòng của giáo phận Xuân Lộc. Về mặt tổng quát, giáo trình cố gắng trình bày những điều căn bản trong Đạo: Chúa Cha, Đấng Tạo Dựng; Chúa Con, Đấng Cứu Chuộc và Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh Hóa. Mỗi bài học, các tác giả không chỉ nhắm trau dồi cho các học viên kiến thức mà quan trọng hơn đó là sự nhận thức. Vì thế mà cuối mỗi bài giáo lý đều có phần thái độ sống và cầu nguyện. Tôi rất tâm đắc với cách trình bày giáo lý này. Đó là con đường giúp các học viên biết cầu nguyện trực tiếp với Chúa nhờ sự nhân thức thông qua kiến thức của bài học. Một vài câu hỏi thưa ngắn gọn không làm các học viên đau đầu mà rất cô đọng để các học viên ghi nhớ những điều cốt lõi của đạo. Đó là một đường lối sư phạm tuyệt vời mà các tác giả của cuốn sách muốn gửi tới các học viên. Đó cũng là lý do vì sao mà giáo trình này luôn không bị lỗi thời và được rất nhiều nơi sử dụng cho đến hôm nay.

Trong các buổi chia sẻ, tôi luôn nhắc đi nhắc lại với các học viên rằng tôi và các bạn là những người được Chúa yêu thương. Tôi cũng giảng cho họ về cách sống, cách quản lý và sử dụng tài chính để giữ hạnh phúc gia đình. Tôi nói với họ về sự chân thành trong cuộc sống. Kinh nguyện của đôi tân hôn là lời kinh rất đẹp để đôi bạn suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày. Chúng ta đều là những con người vốn không hoàn hảo nên không thể đòi hỏi đối phương phải hoàn hảo. Chúng ta cũng cần dùng những lời lẽ yêu thương để tạo bầu khí ấm áp cho gia đình và nhất là biết tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Chỉ như thế đôi bạn mới có thể tạo lập hạnh phúc cho bản thân và cho con cái.

Bầu khí của lớp học lúc nào cũng diễn ra thật thân thiện. Hầu như không có khoảng cách giữa thầy và trò. Đó gần như là những buổi chia sẻ chân thành. Tôi không yêu cầu các học viên phải thuộc lòng. Tôi chỉ yêu cầu các bạn hãy để cho Chúa Thánh Thần tác động trên cuộc đời của mình. Tôi cảm nhận được thiện chí của các bạn học viên. Họ dường như không có áp lực gì. Qua những gì tôi thể hiện, họ có thể cảm nhận được rằng họ đang được yêu thương. Vì thế mà lớp học bao giờ cũng vui vẻ và thoải mái.

Và đây là kết quả

Anh chàng đạo gốc 37 tuổi chia sẻ với tôi sau khóa học“Thưa cha, con năm nay đã 37 tuổi. Con là người đạo gốc. Lớn lên, con cũng được đi học giáo lý xưng tội rước lễ và thêm sức. Nhưng sau đó thì con ít đi lễ dần. Công việc và cuộc sống cuốn con đi. Chỉ khi nào có thời gian, con mới đi lễ Chúa Nhật. Đặc biệt là con không bao giờ đọc kinh cầu nguyện. Thực lòng mà nói, con chưa biết cầu nguyện là gì. Trong những ngày được học giáo lý và sống cùng với cha trong nhà xứ, con bắt đầu được Chúa đánh động và con bắt đầu biết cầu nguyện. Tuy thời gian ít ỏi nhưng con đã cảm nghiệm được sự thánh thiêng trong những giờ cầu nguyện. Con tin rằng còn nhiều bạn trẻ giống con, cũng chưa biết cầu nguyện. Xin cha chịu khó mở các khóa huấn luyện để có thêm nhiều tâm hồn biết cầu nguyện với Chúa”.

Còn chàng trai lương dân sau khóa học, tôi hỏi: “Con có muốn rửa tội để được làm con cái Chúa và Hội Thánh không?” Chàng trai đáp: “Thưa cha, những ngày học ở đây, con cũng đã nhận ra được rất nhiều điều. Con cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho con. Nhưng xin cha cho con một thời gian để suy nghĩ thêm”. Và sau mấy tháng suy nghĩ, chàng trai của chúng ta đã chính thức chịu phép rửa tội để trở thành người công giáo. Tôi xin các bạn hãy cầu nguyện nhiều cho chàng trai tân tòng của chúng ta để bạn đó trung thành với đức tin mà mình đã đón nhận.

Phần thưởng cho người dạy

Tôi cảm nhận một niềm vui sâu sa trong tâm hồn. Tôi vẫn còn nhớ như in lời của Sư Huynh Louis Minh, Dòng Lasan nói với tôi năm 1997: “Chỉ cần giúp được một người tin yêu Chúa là Thầy đã mãn nguyện rồi”. Lời của Thầy nói với con, con đã thực hiện và con thấy thật hạnh phúc biết bao. Cảm ơn Thầy đã cho con một kinh nghiệm độc đáo. Dù chỉ có mình con theo học khoá giáo lý về Chúa Giê-su do Thầy tổ chức năm đó, nhưng Thầy vẫn miệt mài dạy con. Một thầy, một trò. Khi đó, thầy cũng không biết là cậu học trò ấy có ý định đi tu và sau này trở thành linh mục. Giờ đây, ở trên thiên đường, thầy có thể mỉm cười vì kết quả khóa giáo lý năm xưa của thầy cũng thật tuyệt vời.

Ngoài món quà tinh thần, tôi còn nhận được phần thưởng vật chất cũng rất hậu hĩnh. Tôi được các bạn tặng cho một chiếc áo khoác mùa đông. Tôi cũng được bạn đạo gốc, trao cho một số tiền với lời nhắn: “Xin Cha tổ chức các khóa cầu nguyện cho giới trẻ vì con nghĩ rằng còn nhiều người chưa biết cầu nguyện giống con”. Tôi nhận lời nhưng thú thực là đến hôm nay, tôi vẫn chưa tổ chức được khóa nào.

Nguyện xin Chúa ban cho các linh mục chúng con có một trái tim nồng nàn tình yêu như trái tim Chúa.

Lm. Giu-se Tạ Xuân Hòa

Nguồn: TGP Hà Nội



Thư Viện Công Giáo

Nhà Thờ

Chủ Đề

Có Thể Bạn Quan Tâm

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VÀ KHOA HỌC (3): VATICAN...

WGPNT (27/02/2025) - Tại sao Tòa Thánh Vatican không chỉ lo việc của mình? Câu chuyện này...

Kinh Bà Thánh Rosa

Lạy ơn bà thánh Rosa là hoa Văn cõi rất tốt, hay xông ra mùi các nhân...

Kinh Của Người Mẹ

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới thấu hiểu được hết tấm lòng người Mẹ. Xin Chúa che...

Chúng ta đang trong MÙA VỌNG

Chúng ta đang trong mùa GIÁNG SINH

Chúng ta đang trong MÙA CHAY

Chúng ta đang trong TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúng ta đang trong MÙA PHỤC SINH

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM