HÃY SẴN SÀNG
1/ Vào lúc không ngờ, vào giờ không biết. Chúa sẽ đến gọi con, Chúa đến gọi con đến trình diện cùng Cha. Vì Chúa không hẹn ngày giờ cùng ta. Hãy thức tỉnh luôn, bởi Ngài đến lúc bất ngờ, hỡi những ai ngủ mê.
2/ Bạn hãy thức tỉnh tựa người trinh nữ đã thắp sáng đèn lên đón Chúa ngự đến để dự tiệc cùng Cha. Người sống ơ hờ rồi một ngày kia Chúa đến gọi tên ra khỏi bóng đêm gian trần, ta đã sẵn sàng chưa.
3/ Người sống đàng hoàng, đèn dầu tươm tất, Chúa hứa sẽ thưởng công, đổ xuống hồng ân cho vào dự phần chung. Vì những nén bạc mà Ngài trao ban, hãy kiếm lợi thêm kẻo rồi nghiến răng suốt đời nơi hố sâu diệt vong.
ĐK: Xin cho con luôn biết sẵn sàng, cho con luôn biết sẵn sàng chờ ngày Ngài đến Chúa ơi. Xin cho con luôn biết khôn ngoan, chong đèn chờ Ngài lại đến, đón chúng con vui hưởng Nước Trời.