Đi về nhà Chúa

ĐI VỀ NHÀ CHÚA

 

1/ Đi về nhà Chúa lòng con đã bao mong chờ. Đi về nhà Chúa là nơi chứa chan niềm vui. Trước nhan Thiên Chúa rất quyền uy, tâm tư trào dâng cảm mến. Lạy Chúa của con, tim con được thỏa nỗi khát khao.

 

2/ Con hằng ao ước được nương náu uy danh Ngài. Nép mình vào Chúa hồn con tháng năm bình an. Tiến lên dâng Chúa khúc đàn vui, miệng cùng hòa vang bài ca mới. Lạy Chúa của con sống bên Ngài thỏa nỗi ước mong.

 

3/ Ca tụng danh Chúa là vinh phúc cho dân Ngài. Muôn đời muôn kiếp quyền uy Chúa như vầng dương. Chúng dân muôn nước cất lời ca, tạo vật đồng thanh lời hoan chúc. Mừng Đấng toàn năng uy phong Ngài trải muôn kiếp sau.

 

ĐK: Hân hoan hân hoan lên đường về nhà Thiên Chúa. Con xin dâng lên khúc nhạc chúc khen vang lừng. Hân hoan hân hoan tiến vào cung thánh huyền siêu. Con xin dâng lên bài ca tán dương danh Ngài.



Thư Viện Công Giáo

Nhà Thờ

Chủ Đề

Có Thể Bạn Quan Tâm

Về nhà Chúa

VỀ NHÀ CHÚA MI GIÁNG   ĐK: Về nhà Chúa trong hân hoan, về nhà Chúa...

Ý NGHĨA KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC...

WHĐ (17/5/2025) – “Ego sum, nolite timere” - “Chính Thầy đây, đừng sợ” (Mc 6, 50) là...

Kinh Trước Bữa Ăn

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng, tạ ơn Chúa là Ðấng Nhân lành giàu lòng xót thương....

Chúng ta đang trong MÙA VỌNG

Chúng ta đang trong mùa GIÁNG SINH

Chúng ta đang trong MÙA CHAY

Chúng ta đang trong TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúng ta đang trong MÙA PHỤC SINH

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM