Con sẽ đi tu

Thành phố đã lên đèn. Tiếng còi xe inh ỏi khắp các con phố Hà Nội. Từng đoàn người hối hả lên đường, ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà. Tôi cũng vậy. Sau một ngày làm việc mệt nhoài, tôi cũng trở về với cuộc sống bình dị bên gia đình nhỏ của mình. Trở về để lắng nghe những sẻ chia, tâm sự; để sống và cảm nhận những điều thú vị nơi những đứa trẻ dễ thương.

Vừa vào tới nhà, cô con gái lớn chạy đến ôm chầm lấy tôi. Cái má múm mĩm, làn da mát mẻ của con chạm nhẹ vào má tôi, cũng đủ để xua đi cái oi bức của ngày hè. Một tiếng thì thầm khẽ nói vào tai tôi: “Mẹ ơi, con sẽ đi tu”. Cô bé mỉm cười thật tươi, ánh mắt sáng ngời. Một lần nữa, con bé nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi môi hé cười, giọng nói dứt khoát, chắc nịch: “Con sẽ đi tu”. Một chút ngạc nhiên, xen với niềm vui trào dâng trong tâm hồn. Ôm con vào lòng, tôi nói: “Mẹ đồng ý. Nhưng, con có biết tu là gì không?” Con bé hớn hở trả lời: “Là giống sơ Hoa, sơ Mai ở nhà thờ đó mẹ”. Câu trả lời của cô bé 7 tuổi dù rất tự tin và chắc chắc cũng khiến tôi có chút do dự.

“Đi tu là gì?” Nếu con bé có hỏi, thì một người mẹ như tôi cũng không thể trả lời cho trọn ý nghĩa. Bởi lẽ, tôi chưa từng một ngày tu, sao hiểu tu là gì? Chỉ có thể biết rằng tu là sống giống các cha, các sơ đang phục vụ tại Giáo xứ tôi. Đó là một đời sống phục vụ đến quên mình và yêu thương mọi người như Chúa đã yêu. Là âm thầm sống và làm những công việc Chúa muốn.

Với câu nói: “Con sẽ đi tu”, cô con gái 7 tuổi đã khiến tôi thật sự ngỡ ngàng. Nếu đi tu là một chọn lựa để sống ơn gọi của một Ki-tô hữu, thì con gái tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu sự chọn lựa ấy. Nhưng có một điều chắc chắn trong tâm hồn non nớt của con bé có hạt giống “Ơn gọi” được chính Chúa gieo vãi. Và hạt giống ấy sẽ trổ sinh nếu mỗi ngày được Chúa gìn giữ, dưỡng nuôi. Bởi, chính Chúa là Đấng ban cho con người khả năng yêu và sống điều Chúa muốn. Chắc chắn Ngài sẽ thêm sức để con người sống trọn vẹn điều mong ước.

“Đi tu” có thể xem như ước mơ của con gái tôi. Ước mơ là điều mà mỗi đứa trẻ đều có. Nhờ những ước mơ mà đứa trẻ biết sống hy vọng, sống tốt và sống có mục đích rõ ràng. Như thế, ước mơ đi tu có thể sẽ thôi thúc con gái tôi sống ngoan hơn mỗi ngày. Để giống như các sơ, chắc chắc con bé sẽ chăm tới nhà thờ, học giáo lý, đi lễ và tham gia các sinh hoạt trong Giáo xứ. Tin rằng bao lâu còn có ước mơ ấy, chắc chắn con bé sẽ sống ngoan hiền.

Con gái tôi muốn đi tu. Vậy, người mẹ như tôi có thể làm gì để vun trồng ước mơ cao đẹp ấy? Nghĩ tới đây khiến tôi có chút e dè. Phải chăng tôi đang nghĩ quá cao vời về điều đó, khi con gái tôi mới chỉ 7 tuổi, sao phải vội vàng nghĩ nhiều tới điều đó? Nhưng dù sao, tôi cũng mong điều đó thành sự thật. Khi tưởng tượng con gái mặc bộ áo dài đen với khăn lúp trên đầu cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. Chắc hẳn, tôi cần cầu nguyện nhiều và cùng con gái cầu nguyện mỗi ngày. Lời cầu nguyện sẽ giúp con tôi tin vào sự hiện diện của Chúa, tin Chúa đang thực sự sống bên chúng tôi. Cũng nên khích lệ con bé chăm chỉ tới nhà thờ để nhờ đó, con bé thêm cảm nghiệm về Chúa ngang qua những việc thờ phượng Ngài.

Lạy Chúa, Chúa đã thắp lên trong tâm hồn con gái con một ước muốn cao đẹp, ước muốn đi tu; xin Chúa gìn giữ, ban ơn và hướng dẫn chúng con để mỗi ngày chúng con biết làm đẹp ý Chúa. Xin Chúa chúc lành cho đời sống của chúng con, chúc lành cho ước mơ nhỏ bé của con gái con!

Đó là điều tôi đã cầu nguyện với Chúa kể từ khi con gái tôi nói rằng “Con muốn đi tu”. Ước mong mỗi ngày, con gái sẽ sống vui, bình an với ước mơ đó!

Bs.KN

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org



Thư Viện Công Giáo

Nhà Thờ

Chủ Đề

Có Thể Bạn Quan Tâm

Ngày 19/09: Thánh Januariô, Giám mục, tử đạo

Ngày 19 tháng 9THÁNH JANUARIÔ, GIÁM MỤC, TỬ ÐẠO I. ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ Thánh Gianuariô sinh năm 270...

FORTY DAYS AND FORTY NIGHTS

    FORTY DAYS AND FORTY NIGHTS     1. Forty days and forty nights You were fasting...

Gặp gỡ vị linh mục đóng vai Chúa Giêsu...

TGPSG / Aleteia -- Cha Biju Mathew có vẻ ngoài rất giống với hình ảnh Chúa Kitô mà mọi người...

Chúng ta đang trong MÙA VỌNG

Chúng ta đang trong mùa GIÁNG SINH

Chúng ta đang trong MÙA CHAY

Chúng ta đang trong TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúng ta đang trong MÙA PHỤC SINH

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM