CHÚNG CON RA VỀ
ĐK: Chúng con ra về lòng tạ ơn Chúa, tri ân Chúa.
1/ Ra đi hân hoan như cánh chim trời tung bay vào đời đem Tin Mừng về nơi nơi. Ơn thánh Chúa chan chứa Chúa ban cho người trần gian hạnh phúc muôn vàn đời sống bình an.
CHÚNG CON RA VỀ
ĐK: Chúng con ra về lòng tạ ơn Chúa, tri ân Chúa.
1/ Ra đi hân hoan như cánh chim trời tung bay vào đời đem Tin Mừng về nơi nơi. Ơn thánh Chúa chan chứa Chúa ban cho người trần gian hạnh phúc muôn vàn đời sống bình an.
“Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi.”
(Is 6, 8)
Copyright © 2024 by Sổ Tay Công Giáo