Thư Viện Công GiáoThơ Công Giáo
Người Đàn Bà Tà Dâm
(Dựa theo Giăng 8: 1 – 11)
Từ núi Ô-liu, sáng tinh mơChúa Giê-su trở lại đền thờDân chúng biết được đều chạy đếnNgài liền...
Người Mù Ở Thành Giê-ri-cô
(Dựa theo Luca 18:35-43; Mathiơ 20: 29-34, và Mác 10: 46-52)
Chúa Giê-su đến thành Giê-ri-côNgười đui bên đường nghe xôn xaoLiền lên tiếng hỏi...
CHUỖI HỒNG NHIỆM MÀU
Đẹp thay chuỗi ngọc nở hoa
Lời kinh thơm ngát thoảng xa hương nồng
Tỏa từ lòng Mẹ mênh mông
Dịu dàng thanh thoát cõi lòng khiêm...
Chúa Đang Mong Bạn Về Nhà
(Dựa theo ý từ Sách Lu-ca 15: 11-24)
Ta từng là đứa con hoangNhà cha rời bỏ tìm đàng ăn chơiBao nhiêu tiền của rụng...
LỜI KINH CỦA MẸ
Mẹ già lần chuỗi Mân CôiLâm râm khấn nguyện khi hơi sắp tàn.Hạt châu chuỗi ngọc kinh vàngLà nguồn ân sủng xoá tan bụi...
VÒNG CHUỖI MÂN CÔI
Trên tay vòng chuỗi Mân CôiNiệm kinh suy gẫm đôi môi mỉm cườiTình Mẹ muôn thuở xinh tươiThương hằng cứu giúp con người ngày...
CHO ĐỜI BAO DẤU LẠ…
Trời nhạt nắng gió từ xa vang vọng,Tiếng kinh chiều đâu đó vẳng xa đưaBãi cát vàng mênh mông nằm đợi sóngChùm hoa tím...
KINH MÂN CÔI
Kinh Mân Côi thiết tha trìu mếnĐoàn con dâng, Mẹ dấu yêu ơi!Muôn cung lòng rộn rã đầy vơiTháng dấu ân, tràn bao say...
Chúa Giê-su Rửa Chân Môn Đồ
(Dựa theo Giăng 13: 1 – 20)
Chúa biết mình sắp lìa thế gianTrở về cùng Cha trên Thiên đàngNgài yêu người thuộc mình trên...
Các Thánh Trong đời
Kính mừng chư thánh hiển vinh
Cùng bao vị thánh vô danh đời thường
Bình thường nhưng rất phi thường
Sống cho vẹn chữ yêu thương hết...
Nội Dung Xem Nhiều
Người Đàn Bà Tà Dâm
(Dựa theo Giăng 8: 1 – 11)
Từ núi Ô-liu, sáng tinh mơChúa Giê-su trở lại đền thờDân chúng biết được đều chạy đếnNgài liền...
Người Mù Ở Thành Giê-ri-cô
(Dựa theo Luca 18:35-43; Mathiơ 20: 29-34, và Mác 10: 46-52)
Chúa Giê-su đến thành Giê-ri-côNgười đui bên đường nghe xôn xaoLiền lên tiếng hỏi...
CHUỖI HỒNG NHIỆM MÀU
Đẹp thay chuỗi ngọc nở hoa
Lời kinh thơm ngát thoảng xa hương nồng
Tỏa từ lòng Mẹ mênh mông
Dịu dàng thanh thoát cõi lòng khiêm...
Chúa Đang Mong Bạn Về Nhà
(Dựa theo ý từ Sách Lu-ca 15: 11-24)
Ta từng là đứa con hoangNhà cha rời bỏ tìm đàng ăn chơiBao nhiêu tiền của rụng...
LỜI KINH CỦA MẸ
Mẹ già lần chuỗi Mân CôiLâm râm khấn nguyện khi hơi sắp tàn.Hạt châu chuỗi ngọc kinh vàngLà nguồn ân sủng xoá tan bụi...
VÒNG CHUỖI MÂN CÔI
Trên tay vòng chuỗi Mân CôiNiệm kinh suy gẫm đôi môi mỉm cườiTình Mẹ muôn thuở xinh tươiThương hằng cứu giúp con người ngày...
CHO ĐỜI BAO DẤU LẠ…
Trời nhạt nắng gió từ xa vang vọng,Tiếng kinh chiều đâu đó vẳng xa đưaBãi cát vàng mênh mông nằm đợi sóngChùm hoa tím...
KINH MÂN CÔI
Kinh Mân Côi thiết tha trìu mếnĐoàn con dâng, Mẹ dấu yêu ơi!Muôn cung lòng rộn rã đầy vơiTháng dấu ân, tràn bao say...
Chúa Giê-su Rửa Chân Môn Đồ
(Dựa theo Giăng 13: 1 – 20)
Chúa biết mình sắp lìa thế gianTrở về cùng Cha trên Thiên đàngNgài yêu người thuộc mình trên...
Các Thánh Trong đời
Kính mừng chư thánh hiển vinh
Cùng bao vị thánh vô danh đời thường
Bình thường nhưng rất phi thường
Sống cho vẹn chữ yêu thương hết...