ÁNH SÁNG PHỤC SINH
Nhạc: “Rayonnant de lumiere”
Lời Việt: Phanxicô
1/ Bừng sáng huy hoàng ánh thiều quang, trời ngập niềm vui vang câu hát. Này Chúa ra khỏi mồ , Chúa hiển vinh. Nào mừng ngày Chiên Con phục sinh.
2/ Thập giá huy hoàng xóa tội nhỏ, người được hồi hương tung hô Chúa. Ngày mới huy hoàng ánh bình minh. Người hòa lời hoan ca phục sinh.
3/ Sự chết không còn chế ngự con vì người đã ban ơn cứu thoát. Nhờ Chúa con được phúc trường sinh, được dự phần cao quang hiển vinh.
ĐK: Al-le-lu Al-le-lu-ia! Người đang sống ở bên chúng con. Nguồn ơn cứu độ Chúa tặng ban, để đời hồi sinh trong an bình.