Ai yêu mến Thầy

Ai yêu mến Thầy

 

1/. Ai giữ điều răn Thầy, người ấy là kẻ yêu Thầy. Ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến. Ai yêu mến Thầy , Thầy sẽ yêu mến người ấy ,vàThầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy.

 

2/. Ai hết lòng yêu thầy, thì sẽ hằng lắng nghe Thầy. Ai thương mến Thầy sẽ được Cha thầy thương mến. Cha sai Thánh Thần ngự xuống cùng những người ấy, để  dạy dỗ muôn điều hay cho người ấy.

 

3/. Yêu Chúa là trung thành cùng  với đường lối của Người. Ai yêu Chúa nhiều , sống lời Chúa đã giáo huấn. Ai yêu Chúa nhiều , thì Chúa yêu mến người ấy, và Người sẽ ban bình an cho người ấy.

 

4/. Ai giữ lời Chúa dạy , người ấy là kẻ trung thành , trong ơn nghĩa Người, tâm hồn luôn được bình an. Ai yêu mến Người thì hãy yêu mến người khác, và được Chúa luôn ở bên những người ấy.

 

ĐK: Chúa luôn ở với ta để ban ơn bình an. Ai yêu mến Người thì hãy tuân giữ lời Người. Chúa luôn ở với ta để ta được vui mừng . Ai tuân giữ lời Người, Người sẽ luôn ở bên
                                 

Hải Nguyễn

 



Thư Viện Công Giáo

Nhà Thờ

Chủ Đề

Có Thể Bạn Quan Tâm

Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

LỄ TRÁI TIM ĐỨC MẸ Ngày thứ Bảy tuần thứ hai sau lễ Hiện Xuống. Giáo Hội cho...

Đẹp như trăng rằm

ĐẸP NHƯ TRĂNG RẰM NGUYỄN DUY   ĐK: Vầng trăng thu chiếu sáng trong em những...

Con Đi Tìm

CON ĐI TÌM VI NAM   1/ Con tìm về bên suối trong nơi mạch thiêng...

Chúng ta đang trong MÙA VỌNG

Chúng ta đang trong mùa GIÁNG SINH

Chúng ta đang trong MÙA CHAY

Chúng ta đang trong TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúng ta đang trong MÙA PHỤC SINH

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM