Thân phận

THÂN PHẬN

GIUSE NGUYỄN

 

1/ Là loài cỏ lá kiếp người mỏng dòn đầy yếu đuối, có gì toàn vẹn đầy ngu ngơ, xin Ngài đoái thương phận khốn. Một ngày đâu biết con về im lìm tựa cây khô, ân hận vì bao nhiêu hững hờ, tình Cha tha thiết đợi chờ.

 

2/ Từng ngày đời sống, mấy lần niệm suy về phút cuối, lấy gì làm hành trang mang theo? Khi Ngài đến gọi đời con, còn gì lạy Chúa! Khi toàn lỗi tội và sân si, xin được lượng tha muôn tội vì, tình Cha rất đỗi từ bi.

 

3/ Một ngày con đến, một ngày hồn con về với Chúa. Xin Ngài để cho được hoan ca, xin đừng để con sầu héo, một đời tin mến trông cậy Chúa nỡ bỏ con sao? Ân tình của Cha luôn dạt dào tình yêu khuất lấp ngàn sao.

 

ĐK: Mang thân cây cỏ tàn phai ai đâu ngờ, người ơi chớ nên ơ hờ, đời như giấc mơ. Xin thương thân phận để khi đến bên Ngài, nguyện xin hãy thương con hoài tựa lòng Cha quên tháng ngày.



Thư Viện Công Giáo

Nhà Thờ

Chủ Đề

Có Thể Bạn Quan Tâm

Ngày 09/10: Thánh Điônysiô, Giám mục và các bạn...

Ngày 9 tháng 10THÁNH ĐIÔNYSIÔ, GIÁM MỤC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO;THÁNH GIOAN LÊÔNARĐÔ, LINH MỤC I. ĐÔI...

Ca Nguyện Xây Thánh Đường

Ca Nguyện Xây Thánh Đường 1/. Lạy Mẹ Maria, con nguyện dâng chuỗi hạt...

Thần đồng máy tính Italy đủ điều kiện phong...

Carlo Acutis, thần đồng máy tính qua đời vì bệnh bạch cầu ở tuổi 15, được công...

Chúng ta đang trong MÙA VỌNG

Chúng ta đang trong mùa GIÁNG SINH

Chúng ta đang trong MÙA CHAY

Chúng ta đang trong TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúng ta đang trong MÙA PHỤC SINH

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM