Thư Viện Công GiáoThánh CaĐừng ngồi chỗ nhất

Đừng ngồi chỗ nhất

Đừng ngồi chỗ nhất.

 

1/. Khi có ai mời dự tiệc cưới,đừng nên ngồi nơi cao trọng. Vì nếu có người trọng hơn chủ nhà mời ta nhường chỗ. Ôi! Nói sao bây giờ hỡi người, còn chi đáng xấu hổ hơn.

 

2/. Khi có ai mời dự tiệc cưới,, thì nên ngồi nơi sau cùng. Để đến lúc người mời ta: “Mời vào ngồi trên bàn nhất” Vinh phúc thay cho người khiêm hạ, được nâng lên trước mọi người.

 

3/. Khiêm tốn luôn nhận mình hèn yếu, là con người thân tro bụi. Vì nếu có làm được chi cũng là hồng ân của Chúa. Con ví như khí cụ của Ngài nguyện xin dâng trót cuộc đời.

 

ĐK: Lạy Chúa ! Con biết mình chỉ là phận bụi tro, chẳng là chi ở trước Thánh Nhan .  Xin cho con luôn biết sống đơn sơ tự hạ, sống khiêm nhường như Chúa dạy xưa.
                                        

 

Thiên Duyên

 



Thư Viện Công Giáo

Nhà Thờ

Chủ Đề

Có Thể Bạn Quan Tâm

Kinh Cứu 15 Linh Hồn

Lời than khóc của Đức Mẹ khi ẵm xác Chúa Giêsu dưới chân Thánh Giá: Ôi Con là...

Rượu Nồng Bánh Thơm

    Rượu nồng bánh thơm con dâng Cha cực thánh 1. Rượu nồng bánh thơm...

Nguyện Chúa cho con

NGUYỆN CHÚA CHO CON Trần Hòa Yên ĐK: Nguyện Chúa cho con được thấy Chúa...

Chúng ta đang trong MÙA VỌNG

Chúng ta đang trong mùa GIÁNG SINH

Chúng ta đang trong MÙA CHAY

Chúng ta đang trong TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúng ta đang trong MÙA PHỤC SINH

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM