Thư Viện Công GiáoThơ Công GiáoCHUỖI HỒNG NHIỆM MÀU

CHUỖI HỒNG NHIỆM MÀU

Đẹp thay chuỗi ngọc nở hoa

Lời kinh thơm ngát thoảng xa hương nồng

Tỏa từ lòng Mẹ mênh mông

Dịu dàng thanh thoát cõi lòng khiêm trinh

Điệu ru trầm bổng huyền linh

Từ lời Thiên sứ… khai sinh cứu đời

“Xin vâng” hai tiếng diệu vời

Bình minh giáng thế, đất trời giao duyên

Lời thề ước vẫn trinh nguyên

Dệt thành chuỗi ngọc diệu huyền Mân côi

Bốn mùa Thương, Sáng, Mừng, Vui

Hoa thiêng phảng phất trên môi nguyện cầu

Tin Vui nhập thể nhiệm mầu

Sáng soi bóng tối đêm thâu thế trần

Thương đời Chúa chịu hiến thân

Mừng ơn cứu rỗi chúng nhân muôn đời.

Jos Nhật Quang

(X-Đ Tân Hưng)



Thư Viện Công Giáo

Nhà Thờ

Chủ Đề

Có Thể Bạn Quan Tâm

Kính dâng muôn thiên thần

KÍNH DÂNG MUÔN THIÊN THẦN NGUYỄN DUY   ĐK: Dâng lên Thiên Chúa vạn vạn lời...

Đá Góc Tường

    Phiến đá mà những người thợ loại bỏ   ÐK. Phiến đá mà những người...

Kinh Cầu Với Ðức Mẹ La Vang

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang,đầy muôn ơn phước, ngời chói hào quang,muôn vàn Thần Thánh...

Chúng ta đang trong MÙA VỌNG

Chúng ta đang trong mùa GIÁNG SINH

Chúng ta đang trong MÙA CHAY

Chúng ta đang trong TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúng ta đang trong MÙA PHỤC SINH

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM