Thư Viện Công GiáoThánh CaCho đi bằng cả tấm lòng

Cho đi bằng cả tấm lòng

Cho đi bằng cả tấm lòng

1/. Bà goá nghèo bỏ hai đồng thôi nhưng bà đã bỏ hết gia tài. Bọn giả hình áo thụng vái nhau như kinh sư ưa ngồi chỗ cao , lo cho thân chẳng màng tới ai.

2/. Trọng tâm tình biết sống chiều sâu không hình thức phù du bên ngoài. Đừng lo sợ sẽ bị mất đi nhưng khi cho sẽ được gấp trăm, không so đo ít nhiều với ai.

3/. Hãy chân thành biết luôn sẻ chia cho người khác là quên thân mình. Đừng đo lường giá trị thế nhân cho bao nhiêu cũng là của cho, Chúa chỉ muốn hiến trọn trái tim.

ĐK: Xin cho con biết cho đi với cả tấm lòng, biết cho đi không hề toan tính. Vì của cho không bằng cách cho nên cho với cả tấm lòng rộng mở chân tình.

Đinh Công Huỳnh



Thư Viện Công Giáo

Nhà Thờ

Chủ Đề

Có Thể Bạn Quan Tâm

Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Là Nữ Vương Hòa...

Lạy Thánh Mẹ Ðồng Trinh Vô Nhiễm, Mẹ của Chúa Giêsu và cũng là Mẹ yêu dấu...

Chính vì tình yêu

CHÍNH VÌ TÌNH YÊU ĐINH CÔNG HUỲNH 1/ Chính vì tình yêu mà Ngài rửa chân cho con. Chúa...

HÁT MỪNG PHỤC SINH

  HÁT MỪNG PHỤC SINH   Khắp bốn phương trời về đây tạ ơn Chúa Cha...

Chúng ta đang trong MÙA VỌNG

Chúng ta đang trong mùa GIÁNG SINH

Chúng ta đang trong MÙA CHAY

Chúng ta đang trong TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúng ta đang trong MÙA PHỤC SINH

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM