Khó tin Chúa

Khó tin Chúa

1/. Bao người khó tin Chúa , vì xem ra Chúa chỉ là con ông thợ mộc. Bao người khó tin Chúa , vì xem ra Chúa quá bình thường giống như mọi người. Gia đình nghèo khó thôn trang, lao động ngày tháng gian nan, có gì danh giá cao sang, có gì xứng đáng để tin nơi Ngài.

 

2/. Môn đệ khó tin Chúa vì này đây Chúa đã bị treo trên thập hình. Môn đệ khó tin Chúa vì xem ra Chúa chết thật rồi xoá tan hy vọng.Chẳng còn gì để trông mong, giấc mộng nghiệp lớn như không, chỉ còn bóng tối mênh mông ngôi mộ đã trống nhưng không thấy Ngài.

 

3/. Con còn khó tin Chúa vì lòng con vẫn hững hờ vô tâm vô tình.Con còn khó tin Chúa vì con theo lối sống phàm trần mất đi tinh thần. Tâm hồn còn những chia đôi, vẫn còn nhiều những lôi thôi, bao lần con sống buông trôi vẫn còn bóng tối vây quanh cuộc đời.

 

ĐK: Chúa thích ẩn mình như người bé nhỏ nơi những gì thế gian chê bỏ. Chúa muốn con tập nhận ra Ngài bằng một đôi mắt đức tin. Xin thêm đức tin cho con thấy Ngài đang đến trong đời, thấy Ngài đang sống trong con, đang đỡ nâng con cũng như mọi người
              

Thái Nguyên

 



Thư Viện Công Giáo

Nhà Thờ

Chủ Đề

Có Thể Bạn Quan Tâm

Cùng một đồng lương

CÙNG MỘT ĐỒNG LƯƠNG   1/ Chúa đã đến để kêu gọi con vào lao...

Đừng Cứng Lòng

Đừng Cứng Lòng   ĐK: Ước chi các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng...

Vinh Quang Chúa

Vinh Quang Chúa Hùng Lân ĐK. Vinh quang Chúa chói ngời! vinh quang Chúa cao...

Chúng ta đang trong MÙA VỌNG

Chúng ta đang trong mùa GIÁNG SINH

Chúng ta đang trong MÙA CHAY

Chúng ta đang trong TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúng ta đang trong MÙA PHỤC SINH

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM