Xin dâng 5

XIN DÂNG (5)

ĐINH THANH HIỀN

1/ Xin dâng Ngài đây là hiến lễ tuyệt vời. Chẳng cao sang, chẳng quí giá, chỉ là tình yêu thái hòa. Yêu anh em như chính thân mình, yêu tha nhân với cả tâm tình. Nguyện xin, nguyện xin Chúa thương đoái nhìn.

2/ Xin dâng Ngài tâm tình bao tháng năm dài, đời chông gai, tình phôi phai một đời xin nương bóng Ngài. Dâng cao sang biết Chúa không màng. Dâng vinh quang biết Chúa không nhìn. Ngài mong, Ngài mong của lễ chân tình.

ĐK: Xin dâng lên bánh trắng lúa đồng làm nên và hy sinh nối kết tình mến lâu bền. Xin dâng lên chén rượu nho chín làm nên và đau thương vì Chúa tin yêu mọi người.



Thư Viện Công Giáo

Nhà Thờ

Chủ Đề

Có Thể Bạn Quan Tâm

Kinh Khiêm Nhường

Lạy Chúa là Tình Yêu tối cao của con, con đây, con không là gì cả,không có...

Dâng Cha

DÂNG CHA HƯƠNG VĨNH 1/ Dâng Cha hương lúa đầu mùa, ngược xuôi tất tả...

Kinh Của Người Mẹ

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới thấu hiểu được hết tấm lòng người Mẹ. Xin Chúa che...

Chúng ta đang trong MÙA VỌNG

Chúng ta đang trong mùa GIÁNG SINH

Chúng ta đang trong MÙA CHAY

Chúng ta đang trong TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúng ta đang trong MÙA PHỤC SINH

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM