DÂNG NGƯỜI ĐI XA
1/ Xin dâng lên tòa Chúa, người dấu yêu hôm nay lìa xa, bao năm tháng mong chờ, rồi giờ đây Chúa thương gọi về vì tình yêu chứa chan. Xin Ngài rộng mở vòng tay, đón nhận người con này, vào nơi phúc vinh tràn đầy.
2/ Xin dâng lên tòa Chúa, này những hy sinh bao ngày đêm. Xin cho các linh hồn còn đau buồn ở nơi luyện hình được về bên nhan Chúa, say nguồn hạnh phúc triền miên, hết những ngày ưu phiền, niềm vui chứa chan ngập tràn.
ĐK: Dâng về Cha Chí Thánh, như của lễ hy sinh chiều xưa. Xin hiệp với thiên triều, cùng tôn vinh cảm đội ơn Ngài. Dâng về Cha Chí Thánh, đây bao người thân đã ra đi, xin cho được sống lại về Quê Trời với Đức Ki-tô.