Lễ dâng

LỄ DÂNG ( 4 )
CÔNG GIÁO

ĐK: Rượu nho bánh miến xin dâng lên Chúa nhân lành, như làn khói quyện hy sinh ngát bay lên cõi Thiên Đình. Dù tuy không xứng nhưng hiệp chung với đau thương Chúa mang trên đồi Gô-tha, ước mơ xin dâng về Cha.

 

1/ Chúa ơi này đây xác hồn của con cùng bao vui sướng đắng cay trong đời. Bao nhiêu vất vả, từng ngày gian khó. Chúa ơi thương nhận lễ vật con dâng.

 

2/ Chúa ơi này đây cha mẹ chúng con một sương hai nắng sớm khuya dãi dầu. An hem tất cả, chị em thương mến. Chúa ơi thương nhận lễ vật con dâng.

 



Thư Viện Công Giáo

Nhà Thờ

Chủ Đề

Có Thể Bạn Quan Tâm

Hạt giống trổ bông

HẠT GIỐNG TRỔ BÔNG   ĐK: Từng hạt giống gieo trên nương đồng, nay đã...

Cửa hẹp

Cửa hẹp.   1/.Vì muốn cho con được cứu thoát Chúa dẫn con đi qua...

Chúa cấm con thất vọng

CHÚA CẤM CON THẤT VỌNG 1) Dù con tội lỗi, dù con hèn yếu, Chúa...

Chúng ta đang trong MÙA VỌNG

Chúng ta đang trong mùa GIÁNG SINH

Chúng ta đang trong MÙA CHAY

Chúng ta đang trong TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúng ta đang trong MÙA PHỤC SINH

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM