Ôi Thiên Chúa

 

 

Ôi Thiên Chúa ! Ôi Thiên Chúa

 

ÐK: Ôi Thiên Chúa ! Ôi Thiên Chúa ! Ôi Thiên Chúa ! Sao Chúa đã bỏ con.

 

1. Bao người thấy con họ đều mỉa mai, họ bỉu môi, họ lắc đầu. Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài gỡ hắn nếu Ngài mến thương.

 

2. Ðứng chung quanh con là đàn ưng khuyển, lũ con đồ bọc lấy con. Chân tay của con chúng đều chọc thủng, có thể đếm hết cả mọi đốt xương.

 

3. Chúng nhìn thấy con họ đều vui vẻ, đem y phục chia với nhau. Tấm áo dài đó thì họ rút thăm. Ôi lạy Chúa, xin đỡ nâng con.

 

4. Tường thuật Chúa con cho các anh em, nơi công hội, ngợi khen Ngài. Xin hãy ngợi khen hỡi nhà Giacóp. Hãy tôn mến Chúa dòng Israel.

 

 



Thư Viện Công Giáo

Nhà Thờ

Chủ Đề

Có Thể Bạn Quan Tâm

Nữ Vương mùa xuân

NỮ VƯƠNG MÙA XUÂN LM. VŨ MỘNG THƠ   1/ Đông qua mau trúc xinh nghiêng...

HƯƠNG HOA RUỘNG ĐỒNG

HƯƠNG HOA RUỘNG ĐỒNG HƯƠNG VĨNH 1/ Giọt mồ hôi thắm trên ruộng đồng mùa...

Quyền năng Chúa

QUYỀN NĂNG CHÚA ĐK: Quyền năng Chúa ta ca vang khắp nơi, để thế...

Chúng ta đang trong MÙA VỌNG

Chúng ta đang trong mùa GIÁNG SINH

Chúng ta đang trong MÙA CHAY

Chúng ta đang trong TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúng ta đang trong MÙA PHỤC SINH

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM