Thư Viện Công GiáoThánh CaÔi thân phận người

Ôi thân phận người

ÔI THÂN PHẬN NGƯỜI

 

1/ Ôi thân phận người mỏng dòn và yếu đuối, trong mỗi con người lành dữ sánh vai nhau. Việc lành, tôi muốn làm nhưng tôi đã không làm, còn điều dữ tôi không muốn nhưng tôi vẫn làm.

 

2/ Con sống giữa đời tội lũy làm tiêu hao, con luôn mong tìm về với cõi trên cao. Lạy Ngài, một kiếp người mang thân xác nặng nề, nguyện từ đây con xin hứ, con quay bước trở về.

 

3/ Chúa rất nhân từ tội đời Người xóa hết, đó bóng Cha hiền chờ đón đứa con hoang. Tình Người như núi đồi như biển lớn sông dài, này thần lương Cha ban xuống, Cha nuôi dưỡng mỗi ngày.

 

ĐK: Ôi thân phận người, Ôi thân phận người bèo trôi. Chúa biết con người thương con người tội lỗi. Ôi thân phận người, Ôi thân phận người bèo trôi. Chúa biết con người thương con người mãi thôi.



Thư Viện Công Giáo

Nhà Thờ

Chủ Đề

Có Thể Bạn Quan Tâm

GIÁO PHẬN PHAN THIẾT KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH...

Giáo phận đã tổ chức chương trình tạ ơn mừng kim khánh này với các sự kiện...

6 Ðiều Răn Hội Thánh

KINH SÁU ĐIỀU RĂN Hội Thánh có sáu điều răn: Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các...

Hãy xướng ca

HÃY XƯỚNG CA   ĐK; Hãy xướng ca muôn lời, hãy tấu lên vang trời...

Chúng ta đang trong MÙA VỌNG

Chúng ta đang trong mùa GIÁNG SINH

Chúng ta đang trong MÙA CHAY

Chúng ta đang trong TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúng ta đang trong MÙA PHỤC SINH

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM

Chúng ta đang trong MÙA QUANH NĂM